Hỏi Em Cũng Như Không

Bây giờ đâu dám hỏi chi
Tình say ảo mộng xuân thì héo hon
Sợ em đôi má nhạt hồng
Tóc hương ủ rũ đau lòng duyên xanh

Hỏi chi anh cũng chẳng đành
Phủ phàng mắt biếc long lanh lệ ngà
Mặn mà theo gió sương sa
Trôi từng ước hẹn xóa nhòa nợ xưa

Hỏi gì mai trúc cũng chưa
Lấy ai cũng được đâu chừa cho ta
Tình anh lãng tử trăng hoa
Muôn đời vẫn thế qua phà còn yêu

Tình em thiếu nữ diễm kiều
Công dung ngôn hạnh có nhiều người mê
Không hỏi nữa, hồn tái tê
Để em bay nhảy thơ đề thủy chung.

Andy Nguyen March 20, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả