Chiều Lỡ Hẹn
Xin giải thích lời tim xanh muốn nói
Nghĩa cau trầu cột trói tình thâm sơ
Được gặp em tâm nguyện kiếp đợi chờ
Để sống lại cười vui ngày tháng cũ
Chiều nắng đẹp chợt mây buồn giăng phủ
Dạ thẩn thờ nhức nhối động mùa đau
Giữa Sài Gòn quặn thắt đếm hư hao
Chuyện lỡ hẹn thật tình ai mong muốn
Chiều thứ bảy đọc tin nàng luống cuống
Chủ nhật về ấm ức giận thinh không
Ba năm qua thắp sáng đốt lửa hồng
Một cơn bão hai ta thành xa lạ
Chiều hôm đó vườn xuân xanh cỏ mạ
Quất mai đào rực rỡ đón Nguyên Tiêu
Ta chơi vơi vàng võ dáng Thúy Kiều
Buồn số phận chôn vùi hương mê thảo.
Andy Nguyen March 20, 2006