Mùa Xuân Trên Thân

Mùa Xuân...tơ mọng bạc lấm-tấm chồi bật nhú
Rực áng vươn muôn sắc bật uất-kim-hương
Cả một ngút mắt nhìn những ruộng như nhung
Hoa ơi...yêu ai mà nở như sức sống hút lôi vào mầu sắc??

Trời của Anh...những ruộng và vườn hoa nghìn tía
Lối đi luồn, dắt tình-ái lên ngôi
Anh im-lìm giữa gian nhà ngăn-nắp,
Em mơ trông vòng tay giữa nghìn hoa:

Nẻo mộng em vẫn nghiêng một bóng đơn
Thênh-thang lượn những cánh chim mỏi cánh
Vươn không đo chiều dứt những ruộng Xuân
Dõi tìm Anh trong muôn sắc cùng mầu
Và mơ nhỏ ngừng trong gian nhà bé:

Mùa Xuân có gợn trên làn da Anh mát?
Hoa nở vẫn tươi dù Anh chẳng ghé mắt nhìn,
Mùa Xuân nhắc trong thân em nỗi nhớ
Ngắm hoa dâng sắc thắm: trạnh mối tình!
Âm-thầm gởi-gấm hoa hồn linh-hiển
Thu-hút mắt nhìn và gợi cảm tim Anh:
Xin nhắc Anh một mối yêu rất thầm
Mùa Xuân ơi: hãy đánh thức tình yêu
Trong tim Anh, hình như mềm máu nóng!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả