Mơ ước

Mùa Xuân đến mang theo trăn trở
Quá khứ buồn lầm lỡ nổi trôi
Làm sao kéo lại ngày rơi?
Chúc nhau năm mới cuộc đời thêm vui

Gửi nỗi nhớ cho người xa xứ
Trên bước đường lữ thứ trần ai
Tháng ngày hoa mộng tàn phai
Chỉ mong giữ lại chút hoài vọng xưa...

Chân giong ruổi đường xa lạnh giá
Nhớ ngày nào đất lạ bao dung
Hướng về quê mẹ trùng trùng
Tấm lòng son sắt mong cùng đắp xây

Ước mơ này bao giờ tìm được
Cách một cầu ô thước dài không?
Vẫn còn mơ ngắm biển Đông
Mặt trời hừng sáng con Rồng cháu Tiên...




Xuân Quý Mùi 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả