Viết Cho Ai
Em đi về vuốt mặt chàng văn
Xếp bút nghiêng, và xếp trang giấy trắng
Để bình mực khô dần theo năm tháng
Ý sẽ nhạt nhoà theo lời vu vơ
Em đi về vỗ lại một giấc mơ
Để cho mộng muôn đời là thật
Để cho mộng đừng bao giờ tỉnh giấc
Để cho em còn biết được chữ ngờ
Em đi về cất vài ý vu vơ
Viết cho chị vì chị không như họ
Viết cho chị vì chị còn đọc được
Những nổi lòng, những tâm sự bâng quơ
Em đi về giữ lại chút hồn thơ
Viết cho anh vì anh không như họ
Vết cho anh vì anh còn đơn giản
Viết cho lòng vì lòng vẫn chưa thôi ..