Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MÌNH YÊU NHAU HẠNH PHÚC NHOẺN MÔI CƯỜI

Anh ngồi viết khúc nhạc tình lãng mạn
Của hồn anh khao khát ân tình
Gom góp hết đất trời bè bạn
Ướp hương thơ nồng cháy hoa quỳnh

Nghe sương khói lặng lờ yên tĩnh
Gió mưa xa sầu muộn bến bờ
Dòng sông chảy êm đềm thanh tịnh
Tiếng ca em tha thiết đợi chờ

Mùa xuân đến ngập tràn phố chợ
Trái tim em hiền dịu vô cùng
Anh ngồi vẽ má em hồng mắc cỡ
Ngất ngây trăng lộng lẫy muôn trùng

Không giông tố sao hồn anh ướt sũng
Cho thời gian thấm đẫm cuộc đời
Cho đời sống vẫn âm thầm làm lụng
Cho ngàn sau đẹp nhất điệu ru hời

Anh ngồi đợi con tàu em sắp tới
Tặng cho em triệu đoá hoa hồng
Chẳng phải giống như lời ca vời vợi
Nhưng anh yêu em sâu thẳm tấm lòng

Em hãy cứ muôn đời mơ mộng
Hát cho anh bài hát tình người
Cho ngày mới trần gian đầy hy vọng
Mình yêu nhau hạnh phúc nhoẻn môi cười
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả