Ta gọi tên em giữa mùa Xuân

Ta gọi tên em giữa mùa Xuân
Nắng phủ trên những mảnh tình trần
Bước khẽ nhé em...đừng vội vã
Cho hồn trong trắng nỗi vui ngân...

Dáng em hoà lẫn cả ngàn hoa
Tóc thả tung bay lộng trời xa
Xuân tươi chào đón tình em đó
Ngày vui rộn rã tiếng hoan ca

Muốn gửi cho em một chút tình
Sợ làm vương vấn nét băng trinh
Tuổi hồng tươi mãi qua ngày tháng
Nụ cười luôn nở đẹp môi xinh

Ta gọi tên em giữa mùa Xuân
Gió Xuân nhẹ lướt thật ân cần
Mơn man nồng ấm...tình Xuân biếc
Qua hồn trong trắng nỗi vui ngân...





Xuân Quý Mùi 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả