Biển Vắng

Như sắp bão, biển chiều nay gầm động
Trong hoàng hôn biển lạnh vắng buồn ghê
Em cùng anh cũng vội vã ra về
Để bãi cát ngẩn ngơ trong bụi gió

Hàng cây ngả, nghiêng nghiêng như muốn đổ
Chui vào xe, rồ máy nổ, nhìn ra
Sóng gập ghềnh, sóng trắng xóa biển xa
Sóng dồn dập đuổi theo nhau giận dữ

Gió lấn át cả những lời tình tự
Gió ồn ào, gió thổi rít từng cơn
Ta về ngay, nghe nhạc sáo điệu đờn
Phòng khách nhỏ tự nhiên thành sàn nhảy

Nhìn say đắm mắt hương nồng lửa cháy
Ánh đam mê hứa hẹn loé đêm nay
Bước nhịp nhàng trong tiếng nhạc men say
Bãi biển vắng tiếng sóng lòng vang vọng

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả