Bài thơ cuối

Thôi vậy nhé
xuân ơi,
chào xuân nhé
mai xuân đi nắng hạ rát môi cười
Thôi vậy nhé
duyên ơi,
đừng đan vội
cho nốt sầu trên phím khỏi buồn rơi...

Ta trở về năm tháng của ta thôi
trả cho xuân một khoảng trời xanh mát
trả cho người bình yên này, trong vắt
như nắng nồng nàn ....
.... ươm khóe mắt, long lanh.

Thôi vậy nhé
mưa ơi,
đừng rơi nhé
mai ta đi sẽ khỏi úa mi nàng
Thôi vậy nhé
đêm ơi,
đừng qua vội
cho giấc về hôn mộng ấy
mênh mang......

Ta trở về trời viễn xứ lang thang
kiếm hư vô, hay tìm đời lạc mất
đôi mắt quầng dõi vào đêm
thao thức
nửa mộng lênh đênh...
...nửa giấc chập chờn.....

Thôi vậy nhé
thơ ơi,
bài thơ cuối
viết cho ta hay viết để trao người
Xin khoảnh khắc có về nơi hấp hối
nhắc tên người
trước mộ huyệt
thơ tôi

 

March 20 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả