NÉT THỜI GIAN



Nét thời gian
....Thành bụi phủ mờ
Nét thời gian

....Thành giấc mơ
Vươn tay níu chút ơ hờ
Thời gian chạy
Giấc mộng đầu đời vụt bay.

Hôm nay

...Ta là gió
Hôm nay

...Ta là mây
Bụi thời gian lưu đày
Hoá thành dòng châu ngọc
Hôm nay

...Ta bật khóc
Níu giữ ngàn mơ say
Vụt bay!!!!!

Buồn vui bao độ thành giấc say
Nét thời gian xoá mờ trong đáy mắt
Tình yêu như giọt mật
Rơi trên môi gầy!!!!

Hôm nay

...Ta còn đây
Bụi thời gian vô tình đã phủ
Chạnh lòng đời lữ thứ
Nhớ nhung đầy giăng mây

Nét thời gian

...Chạm vào khoé mắt cay
Những dọc ngang in hằng còn nguyên vết
Hỡi những người con xứ Việt
Dừng bước phiêu du
Mau chóng quay về nguồn!


17/3/06
Trầm Tích



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả