Ngôi Sao Không Ngủ
Ngôi sao ơi
mấy vạn đêm không ngủ
Nghĩ suy gì
chuyện thế thái- tương tư
Ai đâu biết
góc trời nào tinh tú
Khẽ ơi hời
tiếng nức nở lặng câm?
Tôi đêm nay
nghe thổn thức âm thầm
Trong xa vắng
người dõi trông mê mải
Phút đắng cay
khi kiếp người sợ hãi
Bỏ cõi đời
bỏ tất cả dấu yêu…
Phải, đôi lúc
ta cũng thấy cô liêu
Giữa thương yêu
bên vời vợi yêu chiều
Lòng hoang vắng
không chung dòng tự hiểu
Không rung hòa
nền nhạc điệu tâm linh.
Như hôm này
khi chợt giấc bình minh
Tiếc thương thay
một cánh nhạn qua trời
Đời thấy nhẹ
như làn mây bỗng đổi
Tất cả là
ảo ảnh, thật "hư vô"!?
Sirius,
thôi đừng mãi thẫn thờ
Trời vẫn nhủ
qua từng cơn rét mướt
Là đến lúc
nắng tràn về lũ lượt
Soi êm đềm
dòng sự sống tinh khôi?!
Em nghe tôi
chiều nay trong gió nổi
Vẫn thì thào
giai điệu cũ mến thương
Ghi đi em
khắc tất tận vào lòng
Để mai mốt
tôi xa rồi- em hiểu:
Đây là khúc
nhạc tình xuân thi thiểu
Chỉ nở vào
lúc thế giới hoàn tâm
Nghe âm vang
chỉ một ánh nhiệm màu
Tình Thiên Thánh
dạy ta yêu nhân thế!?
Sirius- 01/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo