Lời Của Gió!
Đừng nhắc nữa em ơi
những lời buồn của gió
con tim tôi khốn khổ
chữ đọa đày tâm tư
từ em ra hoang vu
những chiều mưa không ngớt
những đêm trường lũ lượt
lời ngọt ngào chia ly
ngày tháng dẫu có đi
riêng tình tôi vẫn đó
trong đơn côi tĩnh độ
với bóng hình vẫn- em
"Nhớ" chuyên chở ắp đêm
lời bài ca "Nếu...". Phải,
em đã gieo bùa ngải
cho tôi cuồng si mê!
* * *
Nhiều khi giữa bộn bề
chợt nghe tiềm thức nhắc:
thôi quên đi đoạn nhạc
giận hờn đầy thương đau!
tôi đâu phải sậy lau
bên lề đường "sự sống"
để quên lòng biển rộng
quên linh hồn em tôi
trên trang giấy đầy vơi
gởi lại em nhung nhớ
như vườn hoa chợt nở
trắng mộng mơ đêm rồi
cho tôi lại rối bời
trên con đường hai ngả
quay đi như em chỉ
hay tìm về gặp Thơ?!
Sirius- 21/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo