Tương Tư Buổi Sáng

Sáng nay tỉnh giấc còn hơi sớm

Đêm qua rồi gối ấp tay ôm

Bỗng dưng thấy lạ...lòng xao xuyến

Buồn hởi sao tôi ?...dạ bồn chồn......

 

Tôi bây giờ....đang viết vần thơ

Tay run run nét bút mong chờ

Gửi người nhung nhớ trong hồi ức

Một tiếng yêu sầu, một ước mơ.....

 

Có ai thấy được nỗi buồn tôi

Khắp cả nhân gian, kể cả người

Nào ai hiểu thấu tình cô độc

Của trái tim khờ, trái tim côi....

 

Người nói gì xin hãy nói đi

Nhìn tôi như thế có nghĩa gì

Và xin chớ nói lời ly biệt

Dẫu cuộc đời này sẽ phân ly...

 

Sáng nay đã sáng tôi còn mơ

Buồn của lòng tôi tự bao giờ

Rưng rưng muốn khóc và ham khóc

Để làm run rẫy những lời thơ.....

 

Nảy giờ tôi tỉnh hay u mê

Sao trong tiềm thức thấy nặng nề

Một cõi xa vời không thể với

Một bóng đường xưa chẳng lối về.....

 

Tues. 3.21.2006

Buổi sáng buồn......

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả