sầu riêng -


mùa trái em chín rồi !
sao em không mời tôi ?
sầu riêng em sắp rụng
trong lòng em (mồ côi) 
  
   ta thèm ly sinh tố
   từ trái sầu riêng em
   ước gì ta có thể
   bẻ múi sầu riêng em

trong ưu tư hằng ngày
có những đường hương bay
sầu riêng em thơm ngát
nỗi buồn tôi liêu trai
  
   thì ví như đời sống
   phụ thuộc và tách rời
   sầu riêng em lắng đọng
   cũng sóng sánh hồn tôi 
  
mùa trái cây chín vàng 
những đêm mơ đời hoang 
ngực sầu riêng em đã 
cho tôi ...múi trần gian .|.

Mar.21.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả