Khoảng Cách


Phố chiều lặng lẽ ngắm mây bay
Xoè bàn tay
Em hứng từng sợi nhớ
Hoa hồng ở Warszawa vẫn nở
Hoa lòng trong em đã vội úa tàn

Những ngôn từ còn lại trên thế gian
Có giữ dùm em những lời hẹn ước
Bên thảm cỏ non êm mượt
Dấu yêu xưa mưa - nắng có phai màu?

Em giấu tình vào khoé mắt sâu
Để trái tim vẫy vùng niềm nhớ
Ngoài phố kia ánh đèn đường ngọn xanh ngọn đỏ
Có đôi mắt ai sâu thẳm ngước nhìn?

Dòng thời gian vẫn hồn nhiên
Chảy ngược đưa em về ký ức
Ôi đêm nguyệt thực
Dòng châu bỗng vỡ oà..

Em bỗng nuối tiếc chuỗi ngày vừa cách xa
Nhớ nhau nhiều đến thế
Nay gần nhau mà bờ mi hoen ướt lệ
Mặn đôi môi
Se thắt trái tim buồn.

Mar.06
SS



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả