Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Phi Phi
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
Say Cùng Gió Trăng
Đêm nay gió lạnh dạo qua sân ,
Gió đến mừng ta khẽ ngại ngần
Sương nhẹ êm giăng trên đọt lá
Bên thềm buông khúc chẳng tri nhân ...
Ta chuốc đêm nay với chén sầu
Bên đàn , bên tửu gởi đêm thâu
So dây trầm bổng hòa theo gió
Vẫy gọi mời trăng dưới vọng lầu
Trăng ơi , Trăng đã xuống rồi sao ?!
Vui quá làm ta mắt lệ trào
Nàng đến mừng ta xuôi nửa kiếp
Gập ghềnh , lên xuống mấy lao đao .
Thôi gác chuyện qua , cạn đêm nầy
Ta mời Trăng , Gió hãy vui lây
Người đàn , Gió hát , Sương hòa nhịp
Để chúc mừng ta , tuổi lại đầy .
tđtphiphi Mar.2006
https://trinhnu.net/tho/49598
Sông càng sâu càng tĩnh lặng
Lúa càng chín càng cúi đầu (ST)
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile