Xóa Thơ Anh
Em sẽ về xóa tất cả thơ anh
Mong sẽ xóa sạch đi lòng thương nhớ
Mong sẽ xếp lại chương tình lở dở
Và mong rằng sẽ phủi nợ trần duyên
Em đi về tìm lại góc bình yên
Tìm lại những tiếng cười rộn rã
Tìm lại phút giây lòng mình nghiệt ngã
Nhớ, nhớ nhiều, rồi quyết sẽ quên
Em đi về xé từng con chữ "yêu"
Xé cả những lần anh gọi tôi "cưng ạ"
Xé cả những lần đôi môi vai chạm
Xé cả phút giây ân ái mặn nồng
Em đi về tìm lại mảnh trời hồng
Đặt bút viết bài thơ tình rất mới
Đặt bút viết vài ba chữ "anh yêu hỡi"
Và gởi cho người không phải là anh