Lời Dại Dột...
Bằng những lời dại dột
Em đã nhốt lòng tôi
Khóa con tim nóng hổi
Tìm đường về tin yêu.
Sân ga bỗng tịch liêu
Bóng hai người đưa-đón
Lặng nhìn trong hỗn độn
Con tàu lăn trong đêm.
Mang đi khoảng ái êm
Vị cuộc tình cay đắng
Gởi lại trong lằng lặng
Nửa linh hồn tái tê...
Xin trả lại cơn mê
Cho em làm bài toán
Tính ngược-xuôi, phán đoán
Đoạn trường về nơi đâu?
Ngày rồi tháng thay nhau
Cộng buồn đau thêm mãi
Em ơi sao khắc khoải
Giấu lệ sầu hoen mi...
Thôi giận mãi làm chi
Về đây tôi gọi nắng
Họa dòng Xuân lai láng
Hết lạnh buồn sân ga!?
20/03/2006
*Cho thêm một lần giận dỗi...
Hoàng Thy Mai Thảo