Sao Anh Không Là...
Sao anh không là...
Một dòng sông
Dâng tím chiều nhung nhớ
Con sóng lùa hơi thở
Nhịp tím triều mong manh...
Sao anh không là...
Một triền sông
Bãi bồi luôn đắp, lở
Cho cõi lòng em ở
Bên một bờ dâu xanh...
Sao anh không là...
Cánh đồng xanh
Thuở lúa thì con gái
Hương trải dài mê mải
Thẫm đẹp mùa trăng thanh...
Sao anh không là...
Miền biếc xanh
Chỉ gam màu biền biệt
Đam mê trong bất diệt
Nhạc tự tình mênh mang...
Sao anh không là anh
Dòng thời gian đẫm đậm
Luôn chảy về thật chậm
Bài ca hoài lưu ly…
Để tình phải ra đi
Mang theo dòng hoang lệ
Ngẹn ngào hồi kinh kệ:
A di...đà... thương con!!!
21/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo