Lặng lẽ bốn mùa



Một chút buồn lặng lẽ gửi nơi đây
Gió mơn man bước chân về phố vắng
Chiều công viên mặt hồ như phẳng lặng
Sóng đi xa theo cơn gió hôm nào

Mùa Hạ về trong cánh phượng xôn xao
Tóc mây xưa xoã dài bên thềm gió
Hẹn hò xưa nhờ mây hồng giữ hộ
Những yêu thương từ xa tắp mịt mù

Nắng hạ buồn chạnh lòng nhớ mùa Thu
Lá vàng rơi để lòng ta mãi nhớ
Ánh trăng tan tình cuối thu dang dở
Gió heo may xua đi những hẹn thề

Thu hững hờ đón Đông về tái tê
Buốt đôi tay dấu buồn qua mái tóc
Chờ gió Xuân thắp tình lên mắt ngọc
Thoáng chiêm bao...thức giấc...thấy se lòng!

 

Mar.06

SS




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả