Bến Xưa
một thời bỡ ngỡ thoảng như mơ
lắng tận đáy tim tự bao giờ
sa mù chưa khoác màu man mác
nước mắt chưa về cuốn niềm mơ
thời đó mây hồng vẫn hẹn nhau
hờn mơ chưa vướng nỗi lao đao
nắng chiều vương gót chưa quên lãng
tình hởi chưa hờn vỗ cánh bay
ngày đó thu vàng chưa mang nhớ
tình nhớ chưa buồn trong nét thơ
còn đó dỗi hờn trong nắng ấm
tình đó vẫn còn đậu bến mơ
ngày đó thuyền tình chưa lạc lối
bão tố chưa vê xé tim tôi
giờ đây thầm ước thời gian ngược
bến cũ tìm về nối đan mơ
gối mộng tiễn buồn đến bến xưa
ao ước mơ kia vẫn đợi chờ
nữa vòng thế giới người yêu hởi
xin gởi chút tình tuổi bướm thơ
022032006