Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIỮA CÕI ĐỜI CHƠI VƠI

Mùa xuân vừa bắt đầu
Mà chừng như đã hết
Bài thơ anh mỏi mệt
Kỷ niệm nào bền lâu

Anh đưa em qua cầu
Tiễn nhau thêm lần cuối
Đất lành chim không đậu
Sao nghẹn ngào chưa nguôi

Anh bước đi thụt lùi
Sa mạc đời cháy nóng
Bay lên cùng Chú Cuội
Đến Cung Hằng long đong

Những nỗi đau cháy lòng
Mùa xuân sầu viễn xứ
Trên khung trời ảo vọng
Em có ngồi suy tư

Xót xa đêm mệt nhừ
Dòng sông không bờ bến
Thơ dật dờ tư lự
Trên biển tình lênh đênh

Như lá hoa bồng bềnh
Cuồng điên đời gian dối
Quấn quanh ngàn tơ  nhện
Trắng lưng đồi đơn côi

Trái tim em bồi hồi
Ngày mai bao giờ tới?
Mình cùng nhau xưng tội
Giữa cõi đời chơi vơi
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả