Sương Mù
Ấm lên, tuyết tỏa hơi mù
Tự nhiên nhớ lại mùa thu thuở nào
Leo lên đỉnh núi cao cao
Quay nhìn xuống thấy dạt dào sương bay
Hôm qua tuyết đổ qua đây
Trắng đường lạnh lẽo, hôm nay ấm hồng
Biết rằng đã hết mùa Đông
Chẳng hay trời động nổi giông thổi về
Hàng thông điểm trắng xinh ghê
Nắng còn nhè nhẹ vân vê dịu dàng
Hồn mình chợt thấy mênh mang
Phải đi bên cạnh có nàng thơ xinh
Mai sau viết lại chuyện mình
Khi mưa, khi nắng thình lình tuyết sa
Tình yêu hé nhụy nở hoa
Nắng Xuân hãy đến chan hòa khắp nơi
Nguyên Đỗ