Không Xóa Nổi
Em không thể nào xóa nổi thơ anh
(Có trữ bao giờ đâu mà xóa cho được)
Vì thơ anh đã thấm vào từng thớ thịt
Thấm cả vào những nhịp đập con tim
Những ngôn từ, những tiếng anh, em
Những hẹn hò đâu cần ghi trên giấy trắng
Và mực xanh nào mà lại đi chứng kiến
Một chút tình quá đỗi cuồng ngông
Làm thế nào em xóa được thơ anh
Khi thơ anh đã nằm vào vùng ký ức
Khi thơ anh đã ngủ yên trong tiềm thức
Và khi thơ anh, em đã nằm lòng
Thì em sẽ về ráng xóa một chút tình
Xóa đi một góc tim hồng dưới lồng ngực
Xóa cả giấc mơ cứ lặp đi lặp lại
Họa may rằng mới xóa được thơ anh