Vọng Tình Thu

Một ngày cuối mùa thu ! Có lá vàng rơi
Lá rời cành ! Bên đời nhớ em

Có hay chăng ! Chiếc lá
Rất úa ! Rất vàng

Như cõi lòng nát tan
Như cõi tình mộng ai mang

Ai vừa đi , đi vào ngõ tối ! Trên xa lộ không ánh sáng
Một đời em , chìm sâu tan vào trong ánh mắt bao người

Bên ánh đèn mờ , em thành thiêu thân
Bên dòng đời , em thành con chim hoang

Ta tiếc cho đời em
Ta thương xót cho thân em

Cuốn trôi theo vòng xoáy bão đời
Cuốn trôi đi ước nguyện đã vơi

Em ơi ! Có bao giờ em về nơi ấy
Mà một thuở thời em sinh và lớn lên

Em ơi ! bây giờ em là người rất lạ
Trong cuộc đời này , ta tiếc cho em

Một mùa thu , lá úa rơi rụng đầy
Một mùa thu , vấy lệ trời ngâu

Tôi muốn yêu , như bao lần muốn nói
Tôi muốn thương , như bao lần vọng nhớ

Nhưng rồi
chỉ còn ,
một chút dư âm
ĐH
22.03.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả