Lời Tình Tự...
Lời tình tự...
luôn làm Thơ bỡ ngỡ
Rối bời bời
dòng chữ nghĩa vu vơ
Chỉ một từ
" Nhớ" hay "Thương"- muôn thuở
Gục xuống đời
bằng "tên" tẩm độc "Yêu"???
Mang tin yêu
ta đến với cuộc đời
Không tính toán
không chi li tâm tưởng
Lòng toang mở
cho hồn Thơ vất vưởng
Bay đi tìm
tình nhân ái bao la...
Hôm nay "sương"
tự đến đậu trong tay
Tôi hoang mang
như nắng chợt tìm về
Ưu ái quá
khiến con tim ngợp thở
Ngỡ Đất-Trời
Đã lạc một vòng quay!?
Em có hay
lòng tôi bỗng như say
Mơ lung lay
trí tưởng vốn vợi vời
Thơ và Nhạc
chắp cánh bay thật vội
Đa tạ người
em bé nhỏ hiền ngoan!!!
TT - 22/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo