Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGỦ MƠ , MỞ NGU


(Riêng tặng những người "Mơ huyền ")


Phải chăng là giấc chiêm bao
Thấy mình lạc bước đi vào động yêu
Thấy bầy mỹ nữ yêu kiều
Vuốt ve âu yếm ra chiều lả lơi
Mỗi nàng một vẻ xinh tươi
Nói cười đon đả , đón mời hân hoan
Rằng : đây tiên cảnh trần gian
Sướng vui hơn chốn Thiên Đàng xa xôi
Tự do , hạnh phúc , vui tươi
Khắp trong vũ trụ chẳng nơi nào bằng
Sau khi tán tụng lăng nhăng
Nguyên hình xuất hiện , nhe răng cắn người  !
Miệng , mồm đầy máu đỏ tươi
Thì ra đây chính là loài hồ ly
Trót nghe lời nói bất nghì
Tỉnh ra đã muộn , làm chi bây giờ  ?
Đành ôm nối hận vô bờ
Mở ngu những kẻ ngủ mơ kiểu này  !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả