GÁC VỌNG XA BUỒN
Bao lâu rồi anh nhỉ
Còn nhớ hay đã quên
Những lời em cầu nguyện
Nhật ký tên toàn tên
Em viết tên người yêu!
Em viết được bao nhiêu
Chỉ biết là -dã viết
Lúc buồn vui thiệt nhiều
Rồi những -dêm cô liêu
Một mình bên gác nguyện
Ngắm Chúa lòng cuồng tín
Ước điều không hiển linh
Chẳng bao giờ Chúa hiểu
Vì sao khi con yêu
Con luôn luôn khó chịu
Khi mất người con yêu
Vì sao con giận Chúa
Và người con đang yêu
Vì sao thêm và nữa
Gác nguyện sầu như mưa
(GÁC VỌNG XA BUỒN _NGƯỜI YÊU KHÔNG CƯỚI )
01/02/2003
Nguyệt Minh xin chào tất cả mọi người !
Trước nhất Nguyệt Minh xin chúc cho mọi người có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc
sống .Dến với tiếng thơ ,Nguyệt Minh dã nhận dược và tìm dưá»