Một Chút Để Yêu Thương

Em đã đến trong mưa chiều lất phất

Xoáy hồn ta tận cao ngất thiên đường

Ta chợt biết giữa biển đời lây lất

Ta vẫn còn một chút để yêu thương

 

Áo em trắng tuyệt vời trong ngày mộng

Cõi chiêm bao lạ lẫm dấu ân tình

Và ta hiểu hạnh phúc nào xa lắm

Là diệu vời một chút ánh lung linh

 

Em nào biết những chiều trong thầm lặng

Ta vô vàn ước lắm một bàn tay

Rất khe khẽ ru ta vào mùa nắng

Để mình cùng lơ lửng giữa ngàn mây

 

Em đã đến trong tim ta bất diệt

Hơi thở nào quyến luyến những đam mê

Dòng huyết nóng rung nhịp tình tha thiết

Tháng năm dài chẳng còn nữa… lê thê.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả