Có Những Mùa Sao Rụng

anh ơi có những mùa trăng cũ
đã bước chân đi không lần về
và em lòng mãi còn do dự
mười ngón tay đan gió bốn bề

gọi xuân về với đêm trời đông
nhựa đất hồi sinh ngọn cỏ hồng
chợt nghe có tiếng chuông đêm đổ
cùng nỗi buồn quanh, rơi, mênh mông...

mặt trời sinh giữa mùa sao rụng
nghìn chấm ngời lên mắt biển đen
sóng xô ướt vách sầu đá dựng
vây hồn riêng lối vẫn chưa quen

anh ơi có những mùa hoa đỏ
đã úa tàn phai mấy năm rồi
em ngồi góc cũ đợi hoa nở
từng tuổi đời qua khô trên môi!

đêm nay lại có mùa sao rụng....

(sáng mồng một Tết Nguyên Đán)

02.01.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả