Ta Vẫn Cứ Đi

Mới qua những ngày gian khó
Sao buồn ngủ cứ đeo hoài
Ta như ngọn đèn trước gió 
Tắt lửa hồi nào không hay

Đi tới nơi đâu cùng tận
Cũng mênh mang một nỗi buồn
Hay là tại số nó vận
Coi như kiếp này ta buông

Tình người hỡi ơi đâu có
Cắn răng rướm máu khóc thầm
Bên trong ầm ầm sóng vỗ
Bên ngoài thì cứ lặng câm

Ta đón Xuân về trong mắt
Gì đâu mà cứ ngậm ngùi
Ngẩng lên Đào nở trước mặt
Ỡm ờ ngỡ đại mình vui ...

Thế thôi , thôi thế còn gì
Dửng dưng đời trôi như gió
Ta tự hỏi mình còn chi
Dường còn nỗi buồn dạo nọ

Trái tim bỗng chợt chai lì
Ta đi , ta vẫn cứ đi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả