Vu vơ Phố trưa



con nắng vừa đứng bóng
em đi dạo phố trưa
những hạt nắng rực nóng
em chợt thèm hạt mưa

ngọn đèn đường lạc lõng
phố trưa vắng người qua
bát phố toàn xe cộ
không như phố quê nhà

nhớ xưa trưa hè cũ
em giăng nắng cả ngày
những trò chơi thuở ấy
giờ nhớ vẫn đắm say

trưa hẹn hò người ấy
bên quán cóc vệ đường
li nước mía ngọt lịm
phố trưa dịu dàng hơn

nay dưng mong tìm lại
một phố trưa hôm nào
cũng là li nước mía
nhưng lạt lẽo làm sao ?

thầm thì em gọi khẽ
phố trưa của xưa ơi
về với em phố nhé
giọt nắng hanh yêu đời



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả