Cho Ta Sống Lại Một Ngày
Cho sống lại những ngày xa xưa đó,
Thủa xa xưa em áo đỏ cô dâu,
Ta với em nguyện sống đến bạc đầu,
Ðời diễm tuyệt tình muôn mầu thắm đẹp.
Cho sống lại một đêm trăng, bóng nguyệt,
Ngắm nhìn em ôi tha thiết yêu thương,
Ta tưởng như đang lạc lối Thiên Ðường,
Sung sướng quá thời gian ơi dừng lại.
Cho sống lại những lời thơ vụng dại,
Viết cho em nhưng giữ lại trong lòng,
Ðể những khi ta tình giá hồn đông,
Ta sẽ đốt cho ấm lòng em nhé.
Cho sống lại những lời ca rất nhẹ,
Hát ru em khe khẽ giữa đêm trăng,
Ta hát ru em đến tận cung Hằng,
Em Tiên Nữ và trăng khoe giáng ngọc.
Bùi Phạm Thành