Buổi Chiều !

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều"
Vâng thế đấy, tình tôi thế đấy
Một buổi chiều, tôi bắt đầu yêu

Ta lại gặp ta một buổi chiều
Mùa Thu nhạt nắng, gió hiu hiu
Sao ta nhớ quá mùa Thu cũ
Cũng buổi hoàng hôn nhạt nắng chiều

Ta lại ngồi đây, buổi chiều nay
Nắng mờ mờ nhạt, mây bay bay
Xa xa từng tiếng chuông chiều đổ
Ta ở chốn này nhớ, ai hay!

Vẫn biết thế tình đầu muôn thuở
Ở trong tim cho đến ngàn sau
Sao quên được lần đầu bỡ ngỡ
Yêu người rồi, yêu mãi người ơi

Chân bước nhẹ trong chiều mưa bụi
Mưa ơi mưa! Mưa mãi không thôi
Mưa làm ướt lối đi ngoài ngõ
Và mưa làm ướt cả hồn côi!

Ta trở về tìm, thuở ngày xưa
Trở về năm cũ, thuở ngây thơ
Mong gặp người xưa giờ vắng bóng!
Còn tìm đâu được những ngày xưa!

Kỉ niệm tràn về như cơn mưa
Thương sao mắt ướt, đã dư thừa
Hồn sầu mang nặng tim cô quạnh
Mưa ướt ngoài đường, mưa trong tôi ...

Tigon
Viết ngày April, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả