Nhớ Trà Ướp Sen
Định* ơi ! còn nhớ hay không ?
Năm học Đệ-Lục mình ngông quá chừng
Tụi mình như hai thằng khùng
Ba mươi cây số nghìn trùng đạp xe
Cong lưng đạp dưới nắng hè
Khát nước gần chết cũng nhe răng cười
Ra Tam-Quan, mả Âu-Sầu **
Hái trộm sen, một bông thôi, rồi về
Vậy mà hai đứa hả-hê
Mang sen về để ướp trà hoa sen
Ướp trà hai đứa chưa quen
Bỏ sen vô ấm nấu chen với trà
Tưởng đâu trà ngát hương hoa
Nào ngờ chua. Có chết bà hay không !
Hỏng bình trà lại uổng công
Sáu mươi cây số đi không ích gì
Tụi mình nhìn nhau...hì hì
Cái thời niên-thiếu vui chi lạ lùng
Bốn mươi ba năm vẫn in lòng
Tuổi già xa bạn nhớ không thể lường
Nhớ bạn bè, nhớ mùi hương
Hương trà nấu với bông sen ngày nào
* Nguyễn Quang Định học Tăng Bạt Hổ, Bồng-Sơn (61-64), Bình-Định.
** Tam-Quan cách Bồng-Sơn 30 cây số về hướng Bắc.
** Mả Âu-Sầu ở Tam-Quan nằm cạnh quốc-lộ 1.