Chuyện Lòng Tôi

Tôi viết chuyện lòng thành những vần thơ
Viết những cơn mơ thành một đoản khúc
Bán cho anh, anh có mua không nhỉ ?
Bán cho chị, chị có đọc hay không ?

Tôi đi về gom góp những nhớ mong
Vẽ lên giấy cho lòng bớt cay đắng
Để đợi một ngày trời thật nắng
Hong nỗi buồn, và hong cả lòng tôi

Tôi đi về tìm lại chút mực xanh
Và viết mãi ba chữ "yêu cô bé "
Viết để thấy lòng mình không còn nhớ
Viết để biết lòng nay khác hơn xưa

Tôi trở về một thuở rất xa xưa
Lượm tất cả những phút giây bối rối
Gom tất cả những lần tim hấp hối
Viết thành thơ rao bán giữa chợ đời

Tôi đi về viết tâm sự thành lời
Viết những vu vơ thành một truyện ngắn
(Ai lại đem chuyện lòng ra mua, bán)
Nhưng đời vốn là những bán buôn

Anh có gì để trao đổi tôi không ?
Chuyện lòng đây anh, mua dùm tôi nhé
Chuyện lòng đây chị, cho tôi san sẻ
Chuyện lòng tôi, đem xin chút tình người





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả