Mai Hoa
bóng Xuân thấp thoáng dáng tiên
chân em bỗng phút tân niên ngại ngần
bâng khuâng cô gái đầu xuân
đôi tà vạt lụa mở hồn tôi nghiêng
thềm Mai he hé chút duyên
đợi sang nguyên đán bên hiên nửa chiều
nở đi cánh lộc - nguyên tiêu
ngày xuân lữ khách đâm chiêu hồn rời
nụ vàng ửng nhụy thơm môi
trăng đêm nghiêng cả trời tôi xuân về
mộng tôi mộng giấc phu thê
- Mai ơi -
trăm năm em vẫn bích khuê phận đào
thẹn thùng chút gió duyên trao
nguyên tiêu - nguyên tiêu
em nở xuyến xao dạ trầm
(nguyên tiêu/nguyên đán 2003)