Mơ Màng
Em có về để nghe mùa thu hát
Tiếng lả lơi gọi nắng thắp bên thềm
Em có về cho lòng anh khao khát
Nhớ môi em
Nhớ mái tóc nhung mềm.
Nhớ vòng tay thuở ấy dịu êm
Hơi thở nóng phả lên làn da mướt
Suối tóc thơm phả trên vai óng mượt
Cho hồn anh lạc chốn địa đàng
Anh muốn mình biến thành gió mơn man
Ve vuốt làn da em dịu mát
Anh muốn mình đi lạc
Chốn Đào Nguyên khe suối mơ hồ
Này là thơ
Này là nét bút nguyên sơ
Anh tạc nên em giữa trăm ngàn tinh tú
Sáng bừng giữa bao la vũ trụ
Đôi mắt đen trong suốt mơ màng
Về đi em
Nghe trăng du ca cuộn chảy trên tay
Nghe những nồng say
Bừng lên chất ngất
Phiến ngà sáng ngời trong ánh mắt
Nâng mộng đẹp lững lờ theo mây!!!
Mar.06
SS