Dòng sông nơi đây
Có một lần, em như bỗng hỏi thăm:
Dòng sông ấy- nơi anh toàn ảo ảnh
Làm ái ngại thân liễu kiều mỏng mảnh
Biết khi nào đủ rộng cuốn trôi băng?
Anh suy ngẫm giữ lòng sâu im ắng
Suốt một đời quen chỉ biết trầm ngâm
Trôi về đâu những con sóng mạch ngầm
Nghe đau nhói từng luồng gân, kẽ tóc.
Ai sẽ hiểu giữa đoạn đầu cùng gốc
Từ non ngàn con suối nhỏ đi ra
Phải qua bao cửa ải của quang đài
Thành dòng mát chảy về con sông lớn?
Nơi viễn khúc ta gặp nhau mơn mởn
Những yên bình chỉ mộng mị trăng sao
Ước mong bao âu yếm với ngọt ngào
Dòng có xoáy cũng tảng lờ câm lặng.
Rời vũ điệu tự tình trời vừa sáng
Sao băng hà rớt lại thuở hồng hoang
Sirirus- em là ai nhẹ thoảng
Dạt về trần ngủ lại đáy tâm linh?
Đêm hôm nay anh bỗng gặp chính mình
Trong diệu vợi của lời em đưa đón:
Đừng tiếc nuối mảnh tình con nhỏ mọn
Hãy cháy bùng như sao hỏa phút giây-
Thắp cho thơ ắp sáng chữ vơi đầy
Bằng tất cả ngôn từ nào thật nhất
Lời có đẹp cũng không bằng chất ngất
Chút chân tình cần gởi lại lương tâm
Anh đê mê nghe trong gió thi thầm
Vẫn là tiếng của em chưa hề cũ
Thành con lũ anh chuyển mình vần vũ
Sóng tràn bờ cuốn sạch cả trời em.
Đi không em trong vũ bão êm đềm
Anh sẽ hái trao em ngàn tinh tú
Từ rừng rú hay cánh đồng xưa cũ
Anh lặng tìm toàn châu báu tặng riêng em!!!
Sirius - 23/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo