Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thầm Kín!

 
 
Em giấu chuyện thầm kín
Để một mình em đau
Để thấy tóc trên đầu
Trắng theo dòng năm tháng...
 
Nói đi em thi thoảng
Với chỉ "nàng thơ" thôi
Khi thốt được đôi lời
Tâm tư em nhẹ bớt.
 
Lặng tôi nghe gió rớt
Đôi giọt buồn đâu đây
Rõ như tiếng thở dài
Của em trong giấc ngủ.
 
Chưa một lần nói đủ
Với em về mến thương
Bao ý nghĩ hoang đường
Đi qua vùng trí tưởng.
 
Xong đã nghe cộng hưởng
Tiếng bão lòng xốn xang
Vút trong thoáng ngỡ ngàng
Phải chăng là sự thật.
 
Tình yêu là ngọt mật
Dẫu chút tình thi thơ
Vẫn ngây ngất, thẫn thờ
Giây phút đầu tiên đón.
 
Tôi xin làm chiếc nón
Che em trời gió mưa
Thêm em mảnh dư thừa
Tình thương yêu đồng loại.
 
Đây tấm tình vô hại
Hãy đón nhận vô tư
Sưởi em ấm ngôn từ
Làm bài thơ Thánh Thiện!!
 
   TT- 24/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả