CHÚC TẾT

Sáng nay con đóng vai em bé
Tựa cửa khoanh tay đợi cả nhà
Để trao câu chúc thân quen ấy
Cho rộn mùa xuân ,xuân vắng hoe

Đã rất lâu rồi không có ai
Mình con mừng tuổi mẹ sớm mai
Mình con câu chúc bao thân ái
Mà lại buồn đau thật rõ hài

Cứ mỗi xuân buồn khi bước sang
Là từng tuổi mẹ lại sang trang
Là lưng còng mắt mờ chân mỏi
Là một ngày mai tựa lá vàng

Mẹ cũng quen mừng tuổi của con
Phong bì đỏ chói sắc như son
Với câu chúc phúc XUÂN NHƯ Ý
Mẹ nói xuân luôn luôn là con

Thế đó ba mươi năm đã vừa
Con đâu còn bé tựa như xưa
Thế nhưng xuân đến trong cô quạnh
Con lại hóa thân bé bẽ bàng ....

(CHÚC TẾT ___NKMM)


01/02/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả