thử thách -
thử nhả từng ý nghĩ ra từ miệng
hứng bằng tay rồi vò lại thành viên
thử làm một việc chưa từng có
thử chính mình bằng một cơn điên
thử đi ngược lại dòng quá khứ
thử sửa từng trang đời đã xong
thử làm một việc vô cùng khó
thử ném mình vào một cơn giông
thử bắt mạch từng con chữ một
thử trộn âm thanh giữa lòng người
thử vuốt trái tim mình đang sống
thử sang số cuộc đời như sang số xe hơi
thử biến thời gian thành cái nhấn nút
thử chuyển hơi lạnh mùa đông về mùa hè
thử cột tương lai vào sợi dây ta nắm
thử chính mình bằng một cách nghe
ví như thất bại là mẹ thành công
thử trăm lần cái không cái có
thử vạn lần cái có cái không
thử vào cõi chết tìm ra sự sống ...
Mar.24.06
ẵm đứa bé trên tay, mọi tội ác đều tan biến ...