Nơi Nào Để Viết Tên Em

 

 

 

tôi viết tên em vội vàng trên chiếc lá

gió thu về tôi mãi kiếm lá vàng rơi

tôi viết tên em gói tình trên ghế đá

công viên cuối tuần tìm mãi chẳng thấy tên

tôi viết tên em trên dãi bờ cát trắng

muôn sóng âm thầm chỉ để bọt buồn tênh

 

 

 

Tôi viết tên em với từng hoa phượng vĩ

gió hạ ve sầu chỉ để tiếng tơ ngân

tôi viết tên em trong bài thơ đang dở

hồn thoáng ý buồn hoen chữ xóa vần thơ

tôi viết tên em trên đường xưa lối cũ 

lành lạnh mưa phùn còn lại mỗi phù du

 

 

 

tôi gói tên em trong mây chiều vội vã

cơn gió vô tình đẩy nhẹ cuối chân mây

cho ước mơ kia chợt thấy quá tầm tay

chỉ còn mỗi phím ngậm ngùi ngân luyến tiếc

tôi viết tên  ..., thôi tôi không còn muốn viết

thôi để kiếp nầy tôi viết nốt vần thơ  

 

24032006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả