Huế Rất Thân!
Em chờ nắng
như Anh chờ Hạ trắng
Sưởi linh hồn
đã đẫm mệt thương đau
Lặng trao nhau
Chút ý nhị, mơ màng
Làm đôi cánh
nâng đỡ giờ "tối hậu"!
Em vẫn thế
tâm tư hiền- thật Huế
Đã một thời
làm Anh phải ngất ngây
Gieo bao nhiêu
cung điệu cũng chẳng vừa
Cho hòa nhịp
tiếng mái chèo mê mải.
Trong mộng ngải
vẫn thấy giòng Hương cuốn
Tâm tình mình
về với Huế rất Thân
Cứ như sau
bão gió lại nhớ nguồn
Tìm nơi chốn
buông trôi dòng tản mạn...
Vần thi tứ
mang cho Anh thư thả
Về thăm Em
dẫu cách trở ngàn trùng
Chiều nơi ấy
Em có nhìn chiếc lá
Cuối Thu rồi
sao vàng thẫm tơ nhung!?
Anh nhờ Hạ
mang cho Em nhiều nắng
Sợi óng vàng
cho môi mắt thêm tươi
Mong cho Em
giấc mộng cũng ươm vàng
Lời tình tự
"tim côi" chờ hạnh ngộ!?
Paris- HT- 17h 24/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo