Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đạo Thờ "Bà"


( Để tặng những người đồng cảnh )


Đúng như tục ngữ dạy rằng :
Nhì Trời , nhất vợ ai bằng được ta ?
Quyền hành mọi việc trong nhà
Thiếu tay nội tướng ấy là không xong
Trời hành , bắt tội làm chồng
Phận hèn phải biết phục tòng quyền uy
Xét xem"em" muốn điều chi
Mau mau vâng dạ làm đi cho rồi
Nếu không, lắm chuyện lôi thôi
Dầy vò , mắng mỏ cuộc đời khó yên
Gặp khi "nàng" nổi cơn lên
Nặng tay "ve vuốt" càng nên ôn hòa
Chịu đòn, êm thắm cửa nhà
Xin đừng bi lụy, người ta chê cười
Luôn luôn phải biết vâng lời
Mặc ai dè bỉu , mặc đời dèm pha
Tuy rằng cám cảnh , xót xa
Quặp râu ắt đạo thờ "Bà" phải tuân   !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả