Bài Thơ Trong Ðêm Giao Thừa
Xuân lại về tôi mở hồn mơ ươ’c
Mong thật nhiều rồi cũng chỉ như mây
Thời gian buồn hụt hẫng rơ’t trên tay
Bởi xa ca’ch ở hai đầu đâ’t nươ’c
Xuân lại về tôi cô’ khơi hạnh phu’c
Ði tìm hoài mà chỉ thấy xót xa
Từng kỷ niệm bên số tuổi ngọc ngà
Vây tôi kín qua hàng mưa rất vội!
Ở bên này, pháo xuân nghe rời rạc
Chậu mai vàng – giả tạo – để cho vui
Ba’nh trái đầy mâm là nỗi ngậm ngùi
Nên Tết đến hình như còn xa lạ
Tết năm nay, ngày cuối tuần anh ạ
Ðón Giao Thừa không bánh rượu thênh thang
Chỉ có bài thơ - tôi che giấu ngỡ ngàng
(Mùa xuân mới - góc hồn rêu phong cũ!)
Hai ngày Tết, chắc chùm chăn tôi ngủ
(Tự dỗ mình trong giâ’c ngủ tìm quên
Vì tôi biết – tôi sẽ rất vô duyên
Là đứng kho’c giữa trời xuân Hội Tết)
Tôi viết cho anh những dòng thơ rất thật
Bởi lòng tôi đâu thể mất Saì Gòn
Anh ở lại ngày tha’ng quá long đong
Càng quay quắt! Tết làm chi thêm tội ?!
Tết Qúi Mùi - 2003