LA MỸ TIÊN
"9-2000".
____________________________
Lòng xúc động vô cùng thương tiếc
La Mỹ Tiên đứa cháu hiền ngoan
Tuổi thơ sớm vội tách đàn
Vì cơn bạo bịnh lỡ làng công danh
Còn đâu nữa học hành trông cậy
Tre khóc măng ai thấy cũng thương
Nhớ con ai oán đoạn trường
Bày chi thảm cảnh vấn vương lòng già
Cháu có biết Mẹ Cha đau đớn
Mong nuôi con khôn lớn với đời
Nào ngờ cháu trút tàn hơi
Vừa tròn đôi chín đã rời trần gian
Cháu để lại vô vàn thương mến
Cho gia đình luôn đến người thân
Hết rồi học vấn chuyên cần
Thầy cô bạn hữu nghĩa ân thuở đầu
Đốt nén nhang lòng sầu than thở
Con hỡi con giờ ở nơi nao
Bên hiên cây cảnh lao xao
Vong hồn hiếu nữ nhập vào vấn an
Cầu cháu lên Thiên Đàng nước Chúa
Sớm siêu sinh trong cỏi linh thiêng
La Mỹ Tiên ... La Mỹ Tiên
Thế là vĩnh viễn hai miền cách xa !
__________
25-3-2006 NLP.