Sao Chỉ Một Lần
Sao chỉ một lần gặp gỡ thôi
Lỡ mai nhung nhớ chất cao rồi
Rưng rưng giòng lệ thương người mộng
Héo cả ruột gan mặn đắng môi
Ngồi ghế xoay lưng miệng mỉm cười
Rộn ràng như sóng vỗ ngoài khơi
Tóc nâu ai nhuộm tươi cùng nắng
Thả xuống vai trần duyên dáng người
Buổi tối ta nhìn tinh tú rơi
Thì thầm với biển mộng xa vời
Ước mơ hạnh phúc bền lâu mãi
Tình tứ ngàn năm mãi chẳng vơi
Bờ biển cong cong cũng giống đời
Bây giờ đôi lứa ở hai nơi
Gĩa từ dĩ vãng thôi hoài niệm
Xa mặt cách lòng mộng lỡ rồi
Nguyên Đỗ