Em Bốn Mùa

Vâng em ạ, em là Xuân chớm nở
Chim én bay mang lại nắng hồng xinh
Cho hương sắc vườn hoa thêm rực rỡ
Cánh đào trong gió lắc lư tình

Vâng em ạ, em là Hạ nồng thắm
Phượng đỏ tươi duyên dáng giữa sân trường
Đường quê hương cây cỏ xanh thăm thẳm
Muôn hoa đồng thoang thoảng vạn ngàn hương

Vâng em ạ, em là Thu lãng mạn
Lá thay màu, lá chuyển đổi, bay, rơi
Những bạn học ra trường rồi phân tán
Đi khắp nơi phục vụ hiến dâng đời

Vâng em ạ, em là Đông hờ hững
Gieo vào hồn những lạnh buốt ngày đông
Anh lận đận buổi vào đời chập chững
Em về đâu, biệt vắng, đã theo chồng...

Người em gái của bốn mùa thay đổi
Những Nàng Xuân, Nàng Hạ của đời ta
Những Nàng Thu của thơ tứ lụa là
Những Nàng Đông của đêm dài thế kỷ

Cho anh gởi ngàn thơ trong nhật ký
Em là ai, anh cảm tạ ngàn câu
Em cho anh hạnh phúc lẫn u sầu
Em là cả bốn mùa muôn hương sắc

Nguyên Đỗ


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả