Ghiền
Nhõng nhẽo đêm ngày có tính em
Lời thơ chải chuốt dĩ nhiên khen
Ừ thì cô ấy hoa khôi đấy
Thoảng chốc mơ màng vậy cũng ghen
Giấc mộng tình cờ thật khó quên
Từ chương lỡ dại chọn tên quen
Màu vàng cánh hạc tô thi tứ
Điểm dáng cuộc đời trọn nghĩa duyên
Lừa dối được gì xin hỏi em
Hôn mi ướt át đáp môi mềm
Kề vai sánh bước lơi trăng gió
Hay chỉ ngẩn ngơ đón sóng phiền
Cuồn cuộn trào dâng một nỗi niềm
Ngàn thu bể nhớ tím trinh nguyên
Tâm tư trọn kiếp nguyền ghi khắc
Hình ảnh xiêm y khoác vợ hiền
Dẫu biết si mê chuốc ảo huyền
Tương tư diễm lệ khổ triền miên
Bao mùa lả lướt ai giam lỏng
Buốt giá phiêu lưu nhuốm chữ ghiền.
Andy Nguyen March 25, 2006